VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Thời Áo Trắng » Sắp Gặp Nhau
Tác Giả: Thanh Vân
Tìm Kiếm:
Sắp gặp nhau rồi nhỏ, nhỏ ơi
Chín mươi ngày qua sắp hết rồi
Nôn nao cho tới ngày đến lớp
Kháo nhau cho thỏa tháng ngày trôi.

Còn mấy ngày thôi nhỏ nhỏ ơi
Chuẩn bị xong chưa sắp đến rồi
Hẹn nhau đến lớp trời chưa sáng
Quét dọn xong rồi nắng hồng tươi.

Chụm đầu dành gói ô mai nhỏ
Dúi dúi cho nhau một chút thơ
Chia nhau một khoảng trời nhung nhớ
Gom thành kỷ niệm quãng đời thơ.

Thanh Vân
  » Sắp Gặp Nhau
Những Thơ Thời Áo Trắng Khác
  » Phút Chia Tay
  » Tại Sao...
  » Nhớ Bạn
  » Sinh Nhật
  » Nữ Sinh
  » Hoài Niệm
  » Tiếng Ve Mùa Phượng
  » Buồn Ở Đây
  » Bài Thơ Áo Trắng
  » Sinh Nhật
  » Cuối Cùng
  » Một Năm Áo Trắng
  » Chiều Nay Em Nhận Được Thư
  » Nghe Thầy Đọc Thơ
  » Không Đề
  » Dưới Thu Mưa
  » Phố Lạ