Bet at Vietbet
VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Thời Áo Trắng » Cõi Vắng
Tác Giả: Phạm Sĩ Trung
Tìm Kiếm:
Một mình trong cõi vắng
Nghe sầu lắng tâm tư
Hoàng hôn dần tắt nắng
Tím buồn hồn tương tư

Tình rơi trong cõi vắng
Áo trắng lòng vấn vương
Nhớ thương sầu diệu vợi
Tình yêu như khói sương

Cõi vắng tình cay đắng
Áo trắng đẹp trinh nguyên
Tâm tư sầu lắng đọng
Nỗi buồn dâng triền miên

Mây bay trong cõi vắng
Như những dải khăn tang
Phủ trên từng nỗi nhớ
Khóc cho tình dở dang

Buồn mênh mông cõi vắng
Tình tan vỡ ngỡ ngàng
Chết theo từng ngày tháng
Duyên kiếp phận bẽ bàng

Phạm Sĩ Trung
  » Mưa Đan Từng Giọt Nhớ
  » Cõi Vắng
Những Thơ Thời Áo Trắng Khác
  » Phút Chia Tay
  » Tại Sao...
  » Nhớ Bạn
  » Sinh Nhật
  » Nữ Sinh
  » Hoài Niệm
  » Tiếng Ve Mùa Phượng
  » Buồn Ở Đây
  » Bài Thơ Áo Trắng
  » Sinh Nhật
  » Cuối Cùng
  » Một Năm Áo Trắng
  » Chiều Nay Em Nhận Được Thư
  » Nghe Thầy Đọc Thơ
  » Không Đề
  » Dưới Thu Mưa