VietFun Home   VietSingle Home   C H A T   Forums   Nấu Ăn   Truyện   VietFun Thơ   Radio   Nghe Nhạc   Video
Mục Lục
Thơ Buồn
Thơ Nhí Nhãnh
Thơ Quê Hương
Thơ Thất Tình
Thơ Thời Áo Trắng
Thơ Tình
Thơ Học Trò
Thơ Lục Bát
Thơ Với Hoa
Thơ Xuân
Tất Cả Thi Sĩ
Tìm Kiếm
Gởi Bài
 
Thơ Thời Áo Trắng » Trốn Tạm
Tác Giả: LMT
Tìm Kiếm:
Môi em..
muốn trốn vào môi anh
Để không phải đoánh khô vì gió riết
Cái se lạnh hanh hanh nhân trần quyện
Buông vạn sợi huyền hoặc giữa hình dung

Môi em...
muốn nhấc khẽ chữ lạnh lùng
Cắm vào chiếc hơi thuở còn hấp hối
Mãi mãi chỉ còn nóng choàng vời vợi
Nhận hết cả đời tâm trạng hòa nhau

Môi em... đang rất đau
Nghiến đôi răng hờn tấy lời rướm lệ
Nhấm mắt nhờ môi hát lới minh thệ
Mai dẫu xuôi đời.. cam chỉ * vì nhau..

LMT
  » Trốn Tạm
  » Khóc Nắng Tháng Tư
  » Bất Phùng.
  » Biển Với Riêng Tôi.
  » Thăm Quê...
  » Nhân Khuôn
Những Thơ Thời Áo Trắng Khác
  » Phút Chia Tay
  » Tại Sao...
  » Nhớ Bạn
  » Sinh Nhật
  » Nữ Sinh
  » Hoài Niệm
  » Tiếng Ve Mùa Phượng
  » Buồn Ở Đây
  » Bài Thơ Áo Trắng
  » Sinh Nhật
  » Cuối Cùng
  » Một Năm Áo Trắng