Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Bài Nhạc   Nhạc Sĩ   Lời Nhạc
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Video Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nhạc Music Video
Nhạc Hay Tuyển Chọn
Nhạc Thiếu Nhi Video
Karaoke Video
Nhạc Tân Cổ Video
Cải Lương Video
Nhạc Midi
Lời Nhạc (Lyric)
Nhạc có Nốt (Music Sheet)
Hình Ảnh Ca Sĩ
Hình Ảnh Nghệ Sĩ
Tin Tức Ca Sĩ
Tin Tức Nghệ Sĩ
Phỏng Vấn Nghệ Sĩ Video
Tiểu Sử Ca Sĩ
Tiểu Sử Nhạc Sĩ
Tiểu Sử Nghệ Sĩ
 
Lời Nhạc » Thức Giấc       Tác Giả: Dương Thụ      

Một đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theoMột đêm mùa hè
Nằm trên khung cửa sổ
Một chú mèo lười
Đôi mắt như còn lim dim
Và đêm thì thầm
Và tôi mơ ngủ
Ngày xa thật rồi
Trôi mãi vào mênh mông

Và đêm bập bềnh
Và tôi mơ ngủ
Và chú mèo lười
Đôi mắt vẫn còn lim dim
Và đêm nhẹ nhàng
Nhẹ như hơi thở
Và đêm diệu kỳ
Bóng tối không còn vây quanh nữa

Thức giấc, như thấy anh về
Vầng trăng dịu mát mùa hè
Làn mây xa vắng
Bồng bềnh như sóng trên trời bao la.....

Thức giấc, như thấy anh về
Trời xanh xa cách cũng về
Giòng sông khe khẽ
Đồi cây khe khẽ nâng mình bay theo

Dương Thụ
Tiểu Sử Dương Thụ
  » Hoạ Mi Hót Trong Mưa
  » Ru Em Bằng Tiếng Sóng
  » Trở Về
  » Thức Giấc
  » Phố Mùa Đông
  » Ô Kìa Nắng
  » Lại Gần Bên Anh
  » Im Lặng
  » Giọt Sương
  » Bài Hát Buồn
  » Liên Khúc Giáng Sinh
  » Tìm Bờ Cát Trắng
  » Tiếng Sóng
  » Tiếng Nước Róc Rách
  » Tiếng Mưa Để Lại
  » Tháng Tư Về
  » Vườn Gió
  » Suối Và Cỏ
  » Ru Em Tiếng Sóng Biển
  » Nghe Tiếng Chim Hót
  » Ngày Mưa Hãy Đến Với Em